Ngạc nhiên trước sự biến hóa của vợ từ "vịt bầu" thành "thiên nga"
Viết lại câu chuyện của tôi thật khó, nhưng tôi lo lắng về tình trạng "hồi xuân" của vợ. Chúng tôi đã cưới nhau hơn 10 năm, có hai con và sống hạnh phúc mà ít cãi vã. Vợ tôi 33 tuổi nhưng có phong cách ăn mặc cổ điển, không trang điểm hay sử dụng mỹ phẩm, nên tôi thường gọi cô ấy là "vợ già". Gần đây, vợ tôi bất ngờ thay đổi. Kể từ khi sinh con thứ hai, chúng tôi đã ngủ ở hai phòng khác nhau, nhưng trong vài tháng qua, cô ấy thường sang phòng tôi xin ngủ cùng.
Ban đầu, vợ tôi chỉ đến nhà 2-3 lần một tuần, nhưng giờ đã chuyển hẳn về sống cùng tôi. Thỉnh thoảng vợ tôi muốn tâm sự hoặc bảo nằm chung với chồng để các con thấy tình cảm của bố mẹ. Tuy nhiên, cô ấy lại thường xuyên đòi hỏi "làm ăn chút đỉnh", trong khi tôi đã trên 40 tuổi, sức khỏe không còn như trước, nên phải viện cớ đau chân, đau đầu để tránh. Vợ tôi cũng bắt đầu nghiện điện thoại và chụp ảnh tự sướng để đăng lên Facebook. Tôi khổ sở vì biết vợ đang "hồi xuân", tình cảm mạnh mẽ hơn trước, khiến các con cũng để ý và thắc mắc. Chúng còn so sánh chuyện ngủ chung trước đây và bây giờ. Vợ tôi cũng thay đổi cách ăn mặc, từ trang phục kín đáo sang mặc váy.
Lần đầu nàng nhờ cháu gái chở đi mua váy, cả nhà tôi rất ngạc nhiên. Cô ấy giải thích rằng các đồng nghiệp đều mặc váy, nên cô muốn thay đổi để không bị cô lập. Vợ tôi không chỉ mặc váy khi đi làm mà còn ở nhà, khiến tôi thường ngại khi có khách. Dù tôi khuyên cô thay đồ kín đáo hơn, nàng vẫn kiên quyết diện váy xòe như thuở thanh xuân. Khi dự tiệc, vợ tôi luôn chọn những bộ váy thu hút, nhiều khi hở hang, và nhận được nhiều khen ngợi. Cô cũng chăm sóc bản thân, đi spa dưỡng da và thay đổi kiểu tóc, trông trẻ trung và xinh đẹp hơn trước. Tuy nhiên, tôi chỉ muốn nàng trở về như ngày xưa.
Tôi thích vợ mình dịu dàng như xưa, nhưng dù đã khuyên bảo, cô ấy vẫn không thay đổi. Giờ vợ tôi trở nên lãng mạn, thường gọi tôi dậy mỗi sáng. Cô ấy cũng bắt đầu nghiện điện thoại, chụp ảnh tự sướng và đăng lên Facebook, trong khi tôi phải xin phép mỗi khi muốn ra ngoài. Những đêm, cô ấy thức khuya online, làm tôi không thể ngủ vì tiếng cười và ánh sáng màn hình. Tôi băn khoăn không biết đây có phải là hiện tượng lạ hay chỉ là giai đoạn phụ nữ 30 đang sống đúng với bản thân.



Source: https://afamily.vn/ngo-ngang-vi-vo-bong-choc-tu-vit-bau-hoa-thien-nga-6908.chn